Tặng quà cho mẹ, bà rưng rưng nước mắt và nói một câu khiến tôi nghẹn ngào.
Gia đình tôi không hạnh phúc. Bố mẹ tôi sống với nhau hơn 20 năm nhưng thường xuyên cãi vã và mâu thuẫn. Mẹ tôi thường nhường nhịn, trong khi bố hay chửi mắng và thậm chí đã từng đánh mẹ con tôi. Khi lớn lên, tình cảm gia đình càng lạnh nhạt; bố tôi say xỉn và ít quan tâm đến mẹ, trong khi mẹ tôi bệnh tật nhưng ông cũng không chăm sóc. Tôi thường khuyên mẹ ly hôn để tìm hạnh phúc mới, nhưng bà từ chối vì sợ tan vỡ gia đình. Năm 2010, tôi đã dùng một triệu đồng từ lương đầu tiên để mua bánh kem, hoa và quà tặng mẹ. Nhận quà, mẹ tôi bất ngờ và khóc, nói rằng gần 50 tuổi rồi bà mới được nhận quà như vậy.
Nhìn mẹ sống khổ sở vì bố chưa từng tặng quà, tôi càng thương mẹ hơn. Tối hôm đó, khi bố say rượu về và thấy 3 mẹ con tôi bên mâm cơm với cái bánh kem, ông nổi giận và hất bánh xuống đất. Hành động này chạm đến nỗi đau của mẹ, khiến bà quyết định đưa chị em tôi về nhà ngoại chờ thủ tục ly hôn. Hiện tại, mẹ tôi đang quyết tâm ly hôn để bắt đầu lại, nhưng sáng nay bố đến năn nỉ để mẹ con tôi quay về. Tôi không biết nên khuyên mẹ ở lại hay ly hôn.
Source: https://afamily.vn/tang-qua-cho-me-ba-bat-khoc-noi-mot-cau-ma-toi-nghen-ngao-20231017175745752.chn